Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng ngày 21.02.2025

Thứ năm - 20/02/2025 04:02


Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng – Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng



Đón Chúa bằng tấm lòng rộng mở

Khi bình minh thức giấc, xin cho con được mở lòng đón nhận một ngày mới, sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì con có.

Tháng này, cùng với ĐTC Phanxicô, con xin dâng lời cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo hội, để tất cả những bạn trẻ đang phân vân, đang trăn trở trước lời mời gọi của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ, được Chúa soi sáng và cảm nghiệm được tình yêu vô bờ bến của Ngài. Xin cho họ can đảm vượt qua mọi khó khăn, nghi ngờ để đáp lại lời mời gọi của Chúa.

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).

Con xin dâng lời cầu nguyện này cho tất cả những ai đang trên hành trình tìm kiếm ý Chúa, xin cho họ luôn được Chúa ban sức mạnh để vững tin tiến bước.


With Jesus in the morning


To Follow You with an Open Heart

As a new day begins, open your heart and prepare yourself to give your all in everything you undertake.

This month, join Pope Francis in praying that the ecclesial community may welcome the desires and doubts of young people who feel called to serve the mission of Christ in the priestly and religious life. Take a moment of silence and ask Jesus to shine His light into the hearts of those who desire to follow Him, even amidst difficulties and doubts.

“Whoever wishes to come with me, let him deny himself and take up his cross and follow me” (Mk 8:34).

Pray the prayer of offering for all the young people who need strength to face the doubts and uncertainties of their religious vocation.



Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Suy niệm về Thập giá

Chúa ơi, con xin dừng lại một chút giữa những bộn bề của cuộc sống để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm. Con nhớ lời của ĐTC Phanxicô, rằng cầu nguyện cho ơn gọi không chỉ là cầu nguyện cho những người khác mà còn là sống trọn vẹn ơn gọi của chính mình. Con cần phải cố gắng sống đúng với những gì Chúa muốn nơi con, tạo ra những không gian để lắng nghe tiếng Chúa gọi, và chia sẻ với những người xung quanh về niềm vui của việc sống theo ơn gọi.

Chúa ơi, con đã sống đúng với ơn gọi của mình chưa? Con có đón nhận những thử thách và khó khăn trên con đường này không? Con có dễ dàng bỏ cuộc khi gặp phải trở ngại không?

Con xin dâng lên Chúa những lo lắng và băn khoăn của con. Xin Chúa giúp con luôn lắng nghe tiếng nói của Chúa trong tâm hồn. Xin giúp con mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn để sống trọn vẹn ơn gọi của mình.

Cùng với Đức Thánh Cha, con xin cầu nguyện cho những bạn trẻ đang tìm kiếm ý Chúa. Xin Chúa soi sáng cho họ để họ có thể dấn thân vào con đường mà Chúa đã chọn.


With Jesus during a day


Reflection on the Cross

Take a moment in the middle of your day to reflect. Consider these words from Pope Francis: “Praying for vocations presupposes, first of all, praying and working for fidelity to one's vocation; creating environments where it is possible to hear the Lord's call; setting out to proclaim the ‘gospel of vocation,’ promoting and provoking them.”

Ask yourself: How do you live your vocation? How do you welcome the difficulties and challenges of your own call?

Pray to the Father: “Good Father, who continues to call young men to serve the mission of Christ in the priestly and religious life, teach us to welcome their doubts and desires.”

Pray the prayer for the Pope’s intention for this month.


Cùng Chúa Giêsu buổi tối


Cảm tạ và cầu xin thêm sức

Khi ngày dần khép lại, con tìm một khoảng lặng để chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Con hít thở sâu và cảm nhận từng khoảnh khắc đã trôi qua.

Con tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng con trong những khó khăn và thử thách. Sự hiện diện của Chúa là nguồn sức mạnh giúp con vượt qua mọi trở ngại. Con xin Chúa tha thứ cho những lúc con đã nghi ngờ, muốn bỏ cuộc, trốn chạy khỏi thập giá của mình.

Xin cho con có thêm nghị lực để ngày mai con sẽ sống trọn vẹn hơn cho Chúa, với niềm tin tưởng và niềm hân hoan.

Con kết thúc ngày hôm nay bằng lời kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng.

With Jesus in the night

I Am Grateful and Ask for Strength

As the day comes to an end, find a quiet place to reflect. Take slow, deep breaths, and become aware of all you have lived today.

Thank the Lord for accompanying you through your challenges and difficulties. Let the knowledge of His presence strengthen you to overcome them. Ask His forgiveness for the times you doubted or wanted to run away from your cross.

Pray for the grace to follow Him more fully tomorrow, with confidence and joy.

End your day by praying an Our Father and a Hail Mary.


 

Nguồn tin: www.popesprayer.va

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây