Chầu Thánh Thể - Chúa nhật XIII Thường Niên Năm A - Sao Biển

Thứ năm - 29/06/2023 18:44
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A

I.   KHAI MẠC
1.  Hát Kinh Chúa Thánh Thần
2.  Kinh Tin, Cậy, Mến và Ăn Năn Tội
II.  TÔN VINH THÁNH THỂ
1. Tâm tình khởi đầu trước Thánh Thể
Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện với chúng con trong giây phút này. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã từ bỏ mọi vinh quang trên thiên quốc để đến trần gian; hơn thế nữa, Chúa còn chấp nhận trải qua cuộc khổ nạn và hy sinh mạng sống để đem ơn cứu độ cho chúng con. Cuộc đời chúng con đã nhiều lần chùn bước vì những thập giá đau thương, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn đồng hành bên cạnh. 
Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm được rằng: Chúa luôn chờ đợi và quảng đại đón tiếp chúng con mọi lúc, mọi nơi khi chúng con cần đến Chúa. Trước tình yêu cao cả ấy, chúng con xin hết lòng chúc tụng, ngợi khen và tôn thờ Chúa qua giờ chầu này.
2.  Hát bài Thánh Thể
III.  SUY NIỆM LỜI CHÚA
1. Công bố Lời Chúa: Mt 10, 37-42
2. Suy niệm
Sứ điệp của Lời Chúa mời gọi mỗi người đi vào hành trình đức tin đầy thách đố. Tình yêu và lòng mến được chứng minh bằng việc can đảm từ bỏ mọi sự để sống cho Thiên Chúa và tha nhân. 
Trong thế giới tiện nghi và hưởng thụ, việc từ bỏ mọi sự có thể bị xem là điều phi lý. Không phi lý sao được, trong khi con người đổ xô tìm kiếm sự sung sướng, thoải mái, Chúa Giêsu lại nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”. Con người thời đại nào cũng đề cao lòng thảo hiếu, Chúa lại nói: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy”. Điều quý giá nhất nơi con người là mạng sống và người ta làm tất cả để giữ an toàn cho sự sống mình, Chúa lại nói: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng vì Thầy thì sẽ tìm thấy”. Vậy đâu là ý nghĩa đích thực cho việc từ bỏ mọi sự  mà Chúa Giêsu đề nghị?
Thực ra, Chúa Giêsu không bắt ai phải khước từ cha mẹ, anh em, bạn bè. Nhưng Chúa muốn chúng ta đặt tình yêu và sự tín thác vào Chúa trên hết mọi tương quan, vì chỉ có gắn bó với Chúa, con người mới có sự sống đời đời. Thứ đến, Chúa muốn chúng ta đặt Chúa trên cả chính mạng sống; điều này không có nghĩa là tự tiêu diệt mạng sống, nhưng là tự xóa mình ra không để Thiên Chúa lớn lên trong cuộc đời mỗi người. 
Từ bỏ mọi sự theo giá trị Tin Mừng sẽ giúp chúng ta can đảm khước từ những cám dỗ của xã hội duy vật chất, hưởng thụ. Đó có thể là cám dỗ chạy theo lợi lộc tiền tài bằng cách tham ô, gian dối, lừa gạt; cám dỗ chiều theo xác thịt ngoài hôn nhân, cám dỗ tìm mọi cách thỏa mãn chính mình mà bất chấp luân thường đạo lý. Có rất nhiều cám dỗ khởi đi từ lối sống dễ dãi, yêu mình thái quá.
Khi đặt Chúa lên hàng đầu, những lợi ích cá nhân sẽ bị đặt xuống, lúc ấy chúng ta mới hướng về lợi ích tập thể và tha nhân. Khi chọn lựa Thiên Chúa là ưu tiên số một, chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận thập giá cuộc đời, trung kiên bước đi cùng Chúa, sẵn lòng đón tiếp và phục vụ anh chị em, đặc biệt là những người nghèo khổ. Việc đón tiếp tha nhân có thể làm chúng ta mất đi nhiều thứ như: thời gian, tiền bạc, công sức, sự thoải mái riêng tư…; nó cũng đòi hỏi ta phải biết quên mình, hy sinh lợi ích bản thân nhiều hơn. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng Thiên Chúa luôn ghi nhớ tất cả và Người sẽ thưởng công cho ta như đã hứa: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù là một chén nước lã thôi, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.
Trong cuộc sống đời này, không ai tránh được đau khổ, nhưng chúng ta tin rằng mọi đau khổ như của lễ hy sinh đều đem lại vinh quang. Ước gì mỗi người biết tạo hạnh phúc cho cuộc đời bằng cách sống thánh thiện theo đường lối của Thiên Chúa. Dẫu biết rằng nhiều khi sống theo đường lối của Chúa sẽ bị thiệt thòi trước mắt thế gian, nhưng phần thưởng mà Thiên Chúa hứa ban còn lớn lao gấp bội phần cho những ai trung kiên đi theo Người.
IV.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút ở bên Chúa, lắng nghe Lời Chúa dạy thật hạnh phúc dường bao. Chúng con ước mong được trở nên những môn đệ đích thực của Chúa, cùng chung chia gánh nặng thập giá với Chúa. Thế nhưng, là phận người yếu đuối, nhiều lúc chúng con cũng bị cuốn hút vào những cám dỗ của vật chất, tiền tài, danh vọng  mà sống ích kỷ cho bản thân. Nguyện xin Chúa gia tăng sức mạnh và ân sủng, để chúng con can đảm sống con đường nghịch lý của Tin Mừng là dám chấp nhận những thiệt thòi về mình, đặt lợi ích và hạnh phúc của người khác lên trên, nhờ đó, chúng con sẽ được nhận lãnh phần thưởng lớn lao trên trời.  Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
V.   PHÉP LÀNH

Sao Biển
HD. Mến Thánh Giá Phan Thiết

 

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây