Giáo Xứ Đức Thắng Tổ Chức Ngày Thế Giới Ông Bà & Người Cao Tuổi Lần III - 2023

Thứ tư - 26/07/2023 04:59
z4548962177433 8a636e04e474c1784bb5fd8093e52c78
GIÁO XỨ ĐỨC THẮNG TỔ CHỨC
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ & NGƯỜI CAO TUỔI LẦN III - 2023


Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao Tuổi lần thứ III, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi: “Tôi lặp lại lời mời gọi tất cả mọi người – các giáo phận, giáo xứ, hiệp hội và cộng đoàn – hãy cử hành ngày này và biến Ngày này thành dịp gặp gỡ vui vẻ và tươi mới giữa người già và người trẻ.”
Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Phan Thiết trong Thư Mục vụ Tháng 7/ 2023 cũng nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha và đưa ra hướng cụ thể: “Một cách cụ thể, tại Giáo phận Phan Thiết, các giáo xứ hãy tổ chức những cuộc gặp gỡ, thăm viếng các linh mục, tu sĩ nam nữ, ông bà cha mẹ cao tuổi và cả những người già neo đơn.
Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và vị cha chung Giáo phận, Giáo xứ Đức Thắng tổ chức Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao Tuổi lần thứ III, vào Chúa nhật XVI, 23/7/2023. Giáo xứ đã gởi thư chúc mừng, hoa và quà đến các cụ Ông cụ Bà trên 70 tuổi và mời gọi cùng tham dự Thánh lễ để cầu nguyện tôn vinh các ngài.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, một em thiếu nhi bày tỏ tấm lòng hiếu kính với các cụ:
Con xin phép thay mặt cho bậc làm con cháu, kính dâng lên quý cụ Ông, cụ Bà là những Đấng bậc sinh thành tâm tình tôn vinh, chúc mừng và biết ơn của chúng con nhân ngày Thế giới Ông bà và Người Cao Tuổi lần thứ III.
Kính thưa quý cụ Ông, cụ Bà. Với truyền thống Đạo hiếu của người Việt Nam, những bài học răn dạy con cháu phụng dưỡng và hiếu kính Ông bà Cha mẹ đã đi vào tâm thức, vào con tim rung nhịp yêu thương để dệt thành những vần điệu ca dao và những khúc hát ru:
  1. Dạy con, con nhớ lấy lời,
    Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên.
  2. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
    Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
  3. Mẹ già đầu bạc như tơ,
    Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi.
  4. Mẹ còn là cả trời hoa
    Cha còn là cả một tòa kim cương.
Trong Sứ điệp ngày Thế giới Ông bà và Người Cao Tuổi lần thứ III, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thốt lên: “Sự hiện diện của ông bà và người cao tuổi trong các gia đình và cộng đoàn là một điều thật quý giá.” Quý cụ Ông, cụ Bà ngày xưa đã vất vả, không quản bao khó nhọc nuôi dạy con cháu lớn khôn, với mong muốn “lũ cháu đàn con” sống thành tài, thành nhân và thành con cái của Chúa. Và hôm nay, quý cụ Ông cụ Bà hoàn toàn xứng đáng được an hưởng tuổi già. Tuy nhiên,  nhiều cụ Ông, cụ Bà  vẫn vất vả lo lắng cho đàn cháu con mà quên đi bản thân mình, tựa như hình ảnh ngọn nến cứ cạn kiệt chính mình để thắp sáng cho đời. Hình ảnh ấy khiến cho bao người trẻ chúng con cảm thấy thật hổ thẹn trong lòng và quyết tâm nỗ lực vượt thắng mỗi ngày.
Giờ đây, con xin thay mặt đoàn con cháu trong Giáo xứ Đức Thắng, cúi đầu xin lỗi quý cụ Ông cụ Bà về những yếu đuối lỗi lầm, những lời nói hỗn hào, những hành vi bất kính, những bước chân “lạc đường sai lối” đã làm cho Ông bà - Cha mẹ phiền lòng, đau khổ, lắng lo.Cuối cùng, xin kính chúc quý cụ Ông, cụ Bà  mạnh khỏe, trường thọ, vui vẻ và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho chúng con trong đời sống đức tin. Chính Đức Thánh Cha đã khẳng định: “Lời cầu xin đầy tín thác của Ông bà có thể làm được rất nhiều điều: có thể đồng hành với tiếng kêu thống khổ của những người đau khổ và có thể làm biến đổi trái tim. Quý cụ Ông cụ Bà là “bản hợp xướng” thường trực “của một đền thánh thiêng liêng vĩ đại, nơi những lời cầu nguyện khẩn nài và những bài thánh thi nâng đỡ cộng đoàn, vốn đang làm việc và vật lộn với cuộc sống” (Sứ điệp lần II).
Một lần nữa, đoàn con cháu chúng con xin kính dâng lên quý Ông bà, Đấng bậc sinh thành dưỡng dục, tâm tình tri ân, cảm tạ và chúc mừng của chúng con!”
z4548962011583 4eb2c7caf7ef9936c9baef45b6fe3c8c z4548961967959 f9ca5c4a5ba24ea8d0d4ee55ec580bda
z4548962047380 b1a90d57d32ad1e3faf4cf4aa8316290 z4548961699785 0a469be55dc2ad41987a5f30f2cb3d57
   

Sau cùng, Cha xứ thay mặt cộng đoàn kính dâng lên quý cụ Ông cụ Bà những đóa hoa và món quà nhỏ, biểu trưng cho tấm lòng tri ân hiếu thảo của những người con Giáo xứ Đức Thắng.
Trên khuôn mặt của mọi người có những nụ cười và có cả những giọt nước mắt lăn dài vì xúc động.
z4548962140737 15dad17f04b81cf9403b3be560dc1c13 z4548962097427 e0c618ce7be50ddb7a2bc1931c07b6b2
z4548961880449 56f7da9b29a96295c090e4e900885145 z4548961925460 6398d905ef2977254c9ab96a61e09184
z4548961662686 cfbc8c7a595db4ce07851fae6caa3ea8 z4548961830550 2e498024c3aaa08caa1cdc0e93fc1ab3
BBT. ĐỨC THẮNG

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây